Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

vườn tháng 3

Có hoa bưởi, rất nhiều và rất thơm nhưng không có vẻ đảm bảo sẽ cho trái. Đào bắt đầu trổ quả, bé xinh xinh, lúc nhúc trên cành khẳng khiu. Khế ngọt quả từng chùm coi vui mắt nhưng ở tít trên cao, lại gặp kẻ không hứng thú nên cứ thi thoảng thì rơi đánh bịch một cái.

Cây leo rào mọc ì ạch. Trong khi đó, đám hồng dại chỉ có gai mà không có hoa, chĩa ngang chĩa dọc um tùm một khoảng tường.

Tháng Ba việc dồn chắc không kịp cho kế hoạch to. Chỉ cần thu gọn lại các cành hồng. Còn cho tháng Tư, kế hoạch vĩ đại là tấn công đám chậu trồng rau để lăn lóc sân sau.

Để giảm béo, thay vì ù lì trong bếp, ta sẽ ra vườn quét dọn, trồng cây.

Vụ này nghe chừng rất hứa hẹn :-)

Hoa của My mốc mang sang tối qua.

2 nhận xét:

  1. Dung vut cai chau di em mua hat giong hoa ben nay ve trong day

    Trả lờiXóa
  2. Uh, mua thêm hạt giống rau nữa nhá!

    Trả lờiXóa