Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2024

arizona: chinle

Hàng tháng trời trước chuyến đi, tôi bị "dọa" rằng thì là mà Arizona nóng như thế nào, rằng thì là mà có mà dở hơi mới tính chuyện đi Grand Canyon thời gian này, rằng thì là mà ở đất của người Indian không khéo chọn giày có khi đế còn nóng chảy, vân vân và chi chi đại khái là rất đáng sợ.

Xuống sân bay Phoenix, một câu cảm thán, nóng! Rời Phoenix, ơ kìa đâu quá nóng. Chinle nắng ngập tưng bừng, có chút uể oải trong ngày, nhưng sáng sớm và chiều muộn thì rất mát.

Những người Mỹ bản địa - Navajo - chúng tôi tiếp xúc dễ gần và dễ thương. Chúng tôi từ không biết gì chập chững nhớ những tên gọi, danh xưng và mẩu chuyện nhỏ về lịch sử và văn hoá của xứ sở và con người.

Chuyện đặc biệt hơn cả trong ngày đầu tiên chính thức thăm thú Arizona là về cô con gái của ông bà chủ điểm tour sa mạc bằng xe jeep. Cô bé 16 tuổi có 5 tuần khám phá một loạt nước Đông Nam Á. Sau chuyến đi này, vì yêu thích, cô còn quay lại vài lần, kịp dẫn cả bà mẹ đi chơi mấy nước, trong đó có Việt Nam.

bà cô nhà chồng của cô hướng dẫn
bà dệt thảm, trồng rau cỏ
nhà không có điện nhưng vẫn tưng bừng tiếng nhạc

nhà trong sa mạc

khung dệt thảm

dấu tích với những "tranh cãi" về tên gọi

khi bạn không có nhiều hơn một lựa chọn, cái gì cũng ngon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét