Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

yamazato kaiseki recipes - secrets of the japanese cuisine


Hôm nay có hai chuyện liên quan đến ăn uống.

Thứ nhất là một bữa tối hài hước ở Thai Express. Đi vào chọn món không phải vì sở thích mà nhờ Thầy mở nhãn. Chẳng có đời thuở nào vào quán lại bảo em thấy món này lấp lánh, món kia sẽ làm chị thất vọng :-)
Món ăn ngon vừa phải, chén bát thì là đồ nhựa. Được cái phục vụ dễ chịu và có chỗ ngồi thoải mái.

Thứ hai, cái này thú vị này, là mình mần thêm được một cuốn sách liên quan đến món Nhật. Bỏ qua mấy thứ phức tạp và các bạn cá sống ra thì mình có thể mò mẫm được dăm ba món từ sách này.

Yamazato, Kaiseki Recipes: Secrets of the Japanese Cuisine. Page One Publishing, 2008, 111 pages.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét