Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

khi bị chê

Tất nhiên là sẽ "tức" tí ti!

Con khoe đang tập viết blog nấu ăn, cứ món gì ra là cho nó lên. Mẹ cả đời chả biết internet là gì, blog là gì nên có khoe thế chứ khoe nữa cũng bằng hòa.

Bỏ qua vụ công nghệ, Mẹ chê là có lý do.
Thứ nhất là tinh thần thiếu tiết kiệm, đun nấu nhiều thứ bằng mấy cái nồi đáy nhỏ thì không tiết kiệm gas.
Thứ hai là nặng về gia vị cay và nóng, hại dạ dày.
Thứ ba là chế ra lắm món quái gở.

Hai cái chê đầu con xin nhận. Riêng cái thứ ba thì cười te te, thế mới là con! Hòa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét