Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

sức khỏe tài chính cá nhân (4) - tống khứ nợ nần

Tôi dậy muộn, lờ và lờ vờ lục email coi lịch tuần, xem mấy cái thư xong thì cười khành khạch một mình. Trước đó, khi cơn ngủ còn chưa đi hẳn, tôi gọi điện không được thì nhắn tin nỉ non xin hẹn với ông thầy, nhắn hồi không thấy trả lời, coi mạng mới biết ông thầy đang ngồi chủ trì tiểu ban hội thảo. Vậy thì trả lời thế quái nào cơ chứ.

Còn đang nghĩ đi xem hội hay ở nhà thì ông thầy trả lời tin nhắn. Tin đi tin lại cuối cùng học trò láo toét tự quyết, em cứ qua gặp xin ký tá, còn báo cáo thì tính sau.

Kết quả buổi chiều tranh thủ trước giờ hội thảo và giữa giờ nghỉ trà cafe, con giời xin chữ ký xác nhận cho đơn từ thì mau mắn chạy lên chạy xuống mấy tầng cầu thang xong toàn bộ thủ tục tài chính cho gia hạn.

Tám tháng kéo dài, một mớ tiền to, nghĩ có chút xót xa, nhưng cảm giác tựu thành cuối cùng là hài lòng và yên tâm.

Giờ thì yên tĩnh mà nắn nót bài vở, chữ nghĩa nhá :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét