Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

dọn nhà: nguyên tắc ra ồ ạt, vào khe khẽ

Người ta chúc tụng nhau, liên quan đến tiền tài, rằng thì là mà [tiền] vô như nước, còn ra thì là nhỏ giọt, từ từ.

Tôi đây dọn nhà, tự chúc tụng và răn dạy mình, rằng thì là mà tống ra ồ ạt, còn tậu mới thì cứ rón rén, từ từ.

Càng dọn nhà tôi càng khom người bái phục cái năng lực tâm-thần-tính của bản thân. Có đến ngàn vạn những mẩu đồ vật nhỏ linh ta linh tinh mà tôi giữ, giữ mà không biết tại sao, để làm gì.

Giờ thì sao?

Mỗi ngày một túi/bịch hay thùng hộp đưa tiễn các món đồ. Và chúng càng rời xa tôi, tôi càng cảm thấy tự do đang ở bên cửa nhà rồi :-)))

thích, mua và đi Mohinders
đâu có nghĩa phải giữ tờ rơi này
Fibit là ông lão mua bắt đeo, bỏ lâu giờ hỏng mất tiêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét