Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

dọn vườn hiên: tạm biệt khổ qua

Gốc khổ qua xem ra đã kiệt sức và tận số. Tôi tranh thủ ngày nghỉ để tiễn biệt cái cây. Và cũng là dọn dẹp mấy ô lưới cùng cọc cho cây leo lúc trước.

Trái khổ qua duy nhất được thu hoạch có lẽ thích hợp hơn cả cho một đĩa nhỏ salad mướp đắng hay mướp đắng xào trứng

Ngày mai, tôi sẽ nghĩ thêm và quyết định làm gì với trái quả thu hoạch từ vườn hiên nhà căn hộ này :-)))

trái mướp đắng đầu tiên và duy nhất
thu hoạch từ vườn hiên 2021

buổi ban đầu, cây ra chậu và leo

buổi ban đầu: hai hạt nảy mầm,
lúc chuyển chậu lơ đễnh làm gãy mất một

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét