Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

victory garden

hai cây hành năm trước sống sót qua đông
Hôm qua nghe tin có bà sống ở làng bên nhiễm covid-19. Tin địa phương chưa tìm hiểu kỹ, nhưng chắc chắn một điều là ở đây không giống ở kia, không có huy động chính quyền phường xã kéo dây cách ly và tiếp tế, bà kia đi đâu làm gì gặp ai cũng không ai biết. Tôi nghĩ trong bụng, quyền riêng tư tốt đấy, dân chủ tốt đấy; nhưng chính quyền rắn tay cũng không phải là ý tệ chút nào.

Sáng nay bảnh mắt lại có tin thêm một cái làng hàng xóm có ông xét nghiệm dương tính. Thông tin vẫn mù mờ. Có người đọc tin xong bảo một câu, Việt Nam làm rất tốt. Tôi nghe xong nhớ ra một chuyện, từ đôi ba tuần nay không ít bà con địa phương than xứ cờ hoa chẳng khác gì một nước thế giới thứ Ba, xem ra cũng không phải là không hữu lý.

chờ rễ dài để trồng ra chậu
Nhưng mà thôi, tin nghe là vậy, chuyện hóng hớt là vậy. Có run có sợ thì vẫn phải sống tiếp, hỉ.

Chúng tôi bắt đầu victory garden với các cây hành xanh. Thời thế chiến thứ hai, nhân dân trồng khoai tây. Thời corona virus, chúng tôi trồng hành.

Thực thì muốn trồng món khác cũng khó vì mấy chỗ mua hạt giống rau xem ra đều đóng cửa hết rồi.

Thế nên, cứ tạm hài lòng ngó các cây hành sinh trưởng cái đã.

Với chút hồi hộp và nhiều phần hy vọng chúng mau lớn.

Để các đĩa thức ăn bày ra có chút sinh khí nhờ sắc xanh. Đại loại thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét