Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

chuyện cây rau gia vị - ở đó và ở đây

Đây là hình ảnh lưu lại - kết quả của một mớ chuyện tin nhắn chát chít ngày cuối tuần rồi.

Hết mọi vất vả cho ngày cuối cùng của tuần làm việc, tôi lăn quay ra ốm. Nước mũi chảy ròng ròng, cổ họng đau rát. Tự nhủ, hay là covid; rồi lại tự dziễu, thần hồn nát thần tính.

Sau hồi thay cho quần cộc áo cộc là quần chùng áo dài, lại tích cực uống trà gừng nóng và dùng nước muối thông khoang mũi cùng khoang họng, con giời xem ra có nhiều phần tỉnh táo, quay lại trạng thái bình thường, ít nhất là về mặt thể xác.

chanh Thái ở nhà biển: có ông lão lọ mọ chăm cây

cây gừng lẻo khẻo lêu nghêu dài 
của TA ở Paris

cây gừng 6 tháng tuổi cao 10cm ở hiên nhà căn hộ

các cây ớt "cảnh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét