Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

vườn rau nhà căn hộ cuối tháng 9

Tôi tự hỏi, nếu không có hoàn cảnh covid thì liệu tôi có "điên điên" mà đi "trồng rau" như thế này không. 

Dù thế nào thì ngoài hiên nhà căn hộ bé tin hin, xem ra chúng tôi có đủ hành, hẹ, lá lốt để đánh chén. Đó là chưa kể lá đinh lăng có thể cho vô đĩa rau sống, lá nghệ có thể dùng cấp cứu cho vài món bày đặt chi chi, rồi chưa kể lá gừng dùng cho đôi ba món hấp.

Lưu lại hình ảnh để mấy bữa nữa có thể kiểm điểm tình hình rau cỏ trong trong tháng 10 này :-)

khoai sọ vùi chơi một củ trong đất
sau hoá thành cây non Thánh Gióng

thơm Láng mất vị xưa, cành giâm trong nước
giờ hồi hộp xem có sống trong đất không

hẹ sau hồi hờn dỗi đã tươi mượt trở lại

cái giá đỡ 0 đồng cho mấy thân đậu đỗ

vị trí mới cho mướp đắng, chờ mắc cái giàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét