Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

fountains of rome

Tôi không kịp đợi Indian Summer nhưng nhìn bọn cây bắt đầu chuyển sắc lá cũng đã đủ vui hai con mắt.

Sau mấy tháng kêu gào ầm ĩ không quen với thời tiết, giờ tôi có phần nào cam chịu, và cũng biết giữ thế thủ thân, lúc nào cũng kè kè cái áo khoác mỏng Things of Substance may từ vải jersey vốn ban đầu là một thân blazer phá cách rất đáng yêu nhưng do thiếu chăm sóc và cả vì cái thằng cu thợ cạo chết tiệt ở tiểu khu cẩu thả với bảng màu nhuộm của nó không chỉ biến đầu tôi xanh lè mà cả cái áo cũng loang lổ mấy mảng sắc đồng.

Sau mấy tuần tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã có trong tay người họ hàng với đám cây Pachysandra mọc xanh rì một dãy phần cửa trước ngôi nhà trong rừng: Barren Straberry/Waldsteinia Fragariodes. Ô đất dưới mép cửa sổ sảnh nhà kính nhìn ra sân sau và vườn Nhật Bản như vậy là hứa hẹn sẽ sớm được phủ một tầng xanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét