Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

art of gps

Có cô giáo sư ở khoa nghệ thuật kinh qua thử thách tenure với hồ sơ mang tên nghệ thuật gps.

Cô đi đường núi, ghi lại tuốt tuột hành trình, và gọi đấy là nghệ thuật.

Bà con thầy bà học thuật chấp nhận. Bà con phàm tục cũng chấp nhận.

Cô vui vì thăng tiến trong hành trình nghề nghiệp của mình. Đời vui vì được bổ túc thêm chút sắc màu nghệ thuật mang tên gps art, kết hợp đỉnh cao của công nghệ quả táo và óc sáng tạo vô biên của con người.

Tôi nghe chuyện cười khà khà. Không rõ lúc hồ sơ cô trình ra, có ông thầy bà nào nhảy phắt vào bảo, thế này là không khoa học và không nghiêm túc, rồi đem các lý luận rằng thì là mà phàm đã là nghệ thuật tất phải có tính đảng và phải quán triệt tinh thần vị nhân dân để dạy bảo cô không nhể :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét