Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

chuyện về một ông lão ham ăn

cây chanh Thái được đặt bình tưới 
Ông lão rất "phởn", nhân đưa xe đi đảo Rhode bảo dưỡng thì vác về nhà biển hẳn hai thủ trưởng vịt quay. Với người thường nghe có vẻ nhiều, nhưng tôi biết là với ông cụ ham ăn và tham ăn này, thực một bữa liền chén cả một con vịt là điều hết sức đương nhiên. Lý do rất đơn giản, ông già nói là xấu tính [đường ăn uống] cũng được mà nói là "dốt" [về đường ăn uống] cũng chẳng sai. Thịt vịt quay ngon ở cái phần da và niềm vui cầm tay "gặm". Lão Tiên sinh kiêng khem, rón rén bóc mỗi phần thịt nạc để xơi, con vịt béo tính ra thì có bao nhiêu nạc cơ chứ!

Ở siêu thị của người Hoa, ông lão cũng không quên kiếm thêm rau răm, phần ngọn được ngắt đánh chén liền, còn gốc thân thì cắm cốc để chờ ra rễ. Chuyện ăn và trồng rau răm của lão Tiên sinh khá là thú vị. Ông khoe khoang thế nào thành gợi tò mò ở con dâu nhà hàng xóm trên núi. Kết quả là ông vác một chậu đến cho nhà đó, hàng xóm thích. Giờ hai nhà thi đua trồng rau răm. 

Xem ra vườn rau của Father Mark bắt đầu bước vào chu kỳ khủng hoảng thừa rau củ. Bếp nhà biển bắt đầu thường xuyên tiếp nhận quà rau từ ông cha hàng xóm.

Không rõ tình hình trồng cà chua, bí ngồi và đậu đỗ của ông chủ nhà thế nào. Còn về cây chanh Thái yêu thích của tôi, tôi thực hài lòng khi thấy cạnh cái cây đặt một bình nước tưới chậm, đảm bảo lão Tiên sinh có tót đi nhà rừng cả tuần dài thì cái cây chẳng vì thế mà phải tủi thân.

quà rau từ Father Mark

mẻ răm trồng mới cho hai nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét