Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

trong nhà mình có một ông tiên

Tôi ốm, đau cái thân, nhọc cái trí, mặt sưng mày sỉa cáu kỉnh tùm lum.

Dở quẻ chọc chọc Tiên sinh chán thì chui vào cái ổ trong phòng khách chính nằm khèo nửa ngày. 

Đỡ mệt rồi, mò ra bếp tìm nước nóng châm trà, thấy ông lão lịch kịch cất bát đĩa từ máy rửa vào tủ chạn, rồi lại xếp đĩa bát dếch vào máy để chạy mẻ mới.

Tôi cười khì khì hòng xí xoá mấy cái màn láo toét lúc trước, trong nhà mình có một ông tiên này.

Vấn đề là ông tiên tiếng tây nói thế nào ta?

Méo miệng vặn vẹo phát âm sao thật chuẩn, ông lão nghe vỡ ý rồi thì lắc lắc đầu, nói thế thì hoá ra tui gay à.

Thế là thế nào? Hay là người xưa có vấn đề to về phân biệt giới khi phàm đã là tiên thì cứ phải là phụ nữ, hỉ 😀😀😀

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét