Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

xứ sở của âm mưu thuyết

Lần đầu nghe nói tới QAnon, tôi sốc. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, rồi tới lần thứ n thì tôi chai lỳ, cười phì phì. 

Bữa nay ông tổng xem ra phăm phăm, con virus nước Tàu gặp ông chưa kịp giương oai múa võ thì chắc toi huyền tòi rồi. Người ủng hộ ông phấn khởi. Còn lại, một số bắt đầu nhào nặn một âm mưu thuyết ốm thiệt ốm giả.

Trong lúc đó, nhiều người Mỹ hài hước, với chuyện này và sau chuyện này, bà con đảng con voi bắt đầu tin vào khoa học, còn bà con đảng con lừa thì quay sang tín Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét