Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

father mark và brother luke - chuyện lão tiên sinh làm vườn

Mùa hè, chúng tôi ăn rau miễn phí bét nhè thu hoạch từ vườn ông cha nhà hàng xóm. Năm ngoái, thậm chí Tiên sinh còn khoái chí tự đi mua cây cà chua cùng đậu đỗ giống về trồng. Năm nay, tinh thần trồng cà và đậu tiếp tục được nâng cao. Không chỉ có vậy, ông lão còn nhòm ngó bắt chước Father Mark nhà bên mà trồng thêm bí ngồi.

Vấn đề là diện tích vườn rau có hạn mà ông lão lại tham lam. Tính toán hồi thì ông quyết định mở rộng vườn trồng rau của mình. Cái lưng của ông chưa hẳn lành trăm phần trăm sau nửa ngày cày cuốc thì phát ra tín hiệu cảnh báo. Ông vậy là phải dừng tay.

Trong thời gian đó, ông cha hàng xóm mang sang cho ông lão nhà bên này một đống cây giống. Hai ông già phi thường nghiêm túc thảo luận chuyện vỡ đất trồng rau. Kết luận cuối cùng là nếu chờ cái lưng của ông chủ nhà khỏi đau thì bọn cây giống sẽ đi đời nhà ma. Thế là từ Father Mark thòi ra Brother Luke.

Chỉ có một buổi chiều, em trai của ông cha hàng xóm - thợ vườn chuyên nghiệp Luke đã xử lý xong ô đất mới trồng rau. Đầu tiên là thao tác đào, bới, lọc loại bỏ đi rễ cây và sỏi đá - tất cả đều là làm bằng tay. Sau đó là dùng máy xới đất để sẵn sàng trồng cây. 

Như vậy là chỉ mai đây lão Tiên sinh nhà mình lại có thể "vênh váo" kể chuyện thành tích làm vườn, trồng rau rồi. Như thể chưa từng có bàn tay "cô tiên" của Brother Luke vậy 😀

vào tay Brother Luke - vườn mới vuông vắn thế này

qua tay ông chủ nhà - giống như tác phẩm mèo cào

đất thừa sẽ được vô bao chở đi nhà rừng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét