Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

nhật ký nhà rừng - driveway mới

driveway mới - hy vọng đến mùa tuyết dày
không cần bắc gỗ để bước vô nhà :-)
Ý tưởng hình thành. Nhẩn nha lên kế hoạch. Mua mua sắm sắm, đổi cái này, huỷ cái nọ. Sắp xếp nhân công, bữa nay ông Scott dưới núi rảnh rỗi thì ông Mat trên đỉnh núi bận đi ăn cỗ, bữa nọ hai ông đều sẵn sàng thì ông anh em họ hàng ông Scott cung cấp đá vụn lại điện thoại xin lỗi chuyện xe hỏng nên không mang đá tới theo lịch.

Sau gần hai tháng trời, cuối cùng thì Tiên sinh có driveway mới tinh và ông lão vô cùng khoái chí. 

Không chắc ông anh em họ hàng ông Scott cho cái giá mềm nhưng ông này là trùm sò cung ứng vật liệu [xây dựng] trong vùng, chất lượng đảm bảo là cái chắc. Ông Scott giúp đầm mặt đường, giá nhân công cứ theo lệ mà trả, còn lặt vặt vài việc không tên ông phẩy tay không tính tiền. Ông Mat trên núi có cái máy cào và san nền vô cùng xịn xò chở về từ Vermont giúp hoàn toàn miễn phí, bất chấp khủng hoảng xăng nhớt. 

Nhưng tính đi tính lại chẳng có ai thiệt thòi hay làm không công ở đây cả.

Đến mùa đông, nếu thích ông Scott có thể đốn vài cái cây trong rừng của ông chủ nhà. Hai xe đá vụn lão Tiên sinh chỉ cần nhỉnh hơn một xe, phần còn lại là cho nhà hàng xóm trên núi. 

Thêm nữa, chuyện hay nhất là cô nhóc Roe 13 tuổi - con gái nhà trên núi - vì cần 200 đồng tiền Mỹ để mua váy áo dự đám cưới chị gái thì quyết định tự xuống nhà dưới tự mình thuê mình, lăng xăng làm đủ loại việc, từ việc trực tiếp liên quan đến driveway qua việc chạy xuống mép rừng dọn cái nhà kho nhỏ.

Ở cái xóm núi bé tý xíu này, các tương tác xã hội xem ra không thiếu cái dáng vẻ của don contre-don đi :-)))







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét