Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

nhật ký nhà rừng: cây ăn trái mới trồng

Nếu tôi nhớ chính xác thì lão Tiên sinh từ năm trước sang năm nay cứ im lìm vậy mà đã trồng được ba loại cây ăn trái: táo, mận và đào. 

Tôi nghĩ việc này lấy vui nhiều hơn là hóng quả. Vì muốn hưởng trái hẳn còn phải đợi các bạn cây chậm rãi lớn. 

Còn trong thời gian đó, có ông lão lăng xăng luôn nghĩ và làm điều gì đó liên quan đến cây. Từ mua rào để bảo vệ chúng khỏi đám hươu nai và thú rừng khác đến đều đặn thăm thú xem cây cao thêm được bao nhiêu. Và hay nhất là tôi thường xuyên bị tra tấn bởi những câu chuyện lòng thòng phong cách con tằm nhả tơ... ơ kia áo phú ông cháy kìa của bạn đời liên quan đến những cây cho trái này.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét