Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

quất rộ hoa, nghệ chuyển nhà & kế hoạch trồng rau

vườn nhà tháng 6: quất rộ hoa
(1)

Cây quất cho hoa tưng bừng, tôi lóng ngóng cầm điện thoại làm phó nháy, mũi chạm cả vào mấy cành lá non, hưởng luôn hương hoa vô cùng dễ chịu.

Một cây nghệ trưởng thành cùng hai cây non được dỡ để mang lên căn hộ trồng vô chậu. Sau nửa giờ làm vườn, kết quả là cái hiên nhỏ toe toét vụn đất.

Theo lời M, nhà trồng ba loại cây đinh lăng, ngải cứu và nghệ thì tốt. Tôi giờ chỉ còn thiếu một chậu ngải cứu :-)

(2)

Không tính các bạn cây phong thuỷ này, tôi muốn trồng thêm cây chanh và chậu hẹ cùng mùi tàu nữa. 

Hai phần hiên của căn hộ vốn đã bé lại phải đèo bòng một góc mấy cục máy điều hoà nên tính khéo muốn trồng cây và rau không có thật nhiều chỗ. 

Tôi thích nghi từ từ với hoàn cảnh mới, không còn có thể nhảy phắt ra vườn vặt, hái hay nhổ món rau này, món củ khác nữa. Hơi khó chịu, nhưng đành phải vậy thôi!

tận dụng: nghệ và chậu sẵn trong vườn

chuyển lên căn hộ: dao mèo vỡ than củi

cây vô chậu và ở nhà mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét