Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

salad dưa lưới và parma ham

Dưa lưới vỏ xanh có tên tiếng Tây mĩ miều Bee Queen Rock Melon, được mặc một áo tơi giấy xốp màu tím thuỷ chung, rồi lòng thòng thêm mặt dây chuyền là tờ thông tin với mã QR.

Tôi thi thoảng ăn chơi dưa lưới, may thì được quả ngon, còn những lần gặp phải dưa sượng, dưa lạt tính ra cũng chẳng phải ít. Cộng với bản tính lười, ngại ăn trái quả, nhìn thấy các trái dưa đối với tôi thực như có như không.

Bữa rồi nghe em gái ở tiệm rau quen giới thiệu, tôi nhặt đại một trái. May mắn và bất ngờ là ngon!

Món salad này được tối giản đến mức không thể rút gọn hơn nữa, và thực là một sự xúc phạm to lớn đến đĩa salad gốc ở ngoài tiệm. 

Dù thế nào, phối hợp dưa ngọt đanh cùng Parma ham lát cắt chưa thực chuẩn song vị ngon không vì thế mà lay chuyển vẫn đảm bảo hay ho, vui cái miệng :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét