Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

vườn tháng sáu (2)

Hôm nay bọn muỗi đi chơi vắng nhà, tôi nhởn nhơ ra vườn ngó nghiêng và làm đủ trò vui.

Quất ra mấy bông trắng, không rõ có đậu quả được không. Còn những quả đang lớn thì vẫn tiếp tục lớn. 

Mồng tơi leo trèo lên cây cà-ri đã bị cắt đi kha khá, còn lại không ít dây đu bám các cành quất. 

Lá lốt vẫn bò quềnh quàng. 

Các cây nghệ vươn cao với lá xanh mướt, nhìn rất phỉnh. 

Và đập vào mắt ấn tượng hơn cả là cái hố to đoành nhà cũ của cây cà-ri ở đưới đất và dãy khế quả bám dọc thân cành ở trên không.

khế ngắm cho vui hơn là đánh chén

hoa quất

quả mồng tơi

mồng tơi, quả hay hoa?

thu hoạch quất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét