Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

nhà rừng - tiếp tục treo các món đồ

Chuyện này càng lúc càng vui.

Một người hoan hỉ với thành tựu đóng đinh, căn chỉnh và treo các món đồ.

Một kẻ thờ ơ, thế nào cũng được, có cũng như không.

Đến lúc hăng máu xỏ xiên, con giời dứt khoát gá bằng được một cái vá gỗ dừa xuất xứ Việt Nam lên tường bếp, cạnh đám thìa Phi Châu và giỏ xôi Thái-Lào, không phải vì cái đẹp mà là để trêu tức ông lão.

Ông già tức lắm nhưng vì đã trót tuyên bố mọi ý kiến đều đáng được trân trọng nên không thể ra tay gỡ cái vá bỏ đi mà chỉ lầm bầm trong miệng, thực không phù hợp chút nào.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét