Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

đời hành lá

bắt đầu như thế này, những củ hành hương sạch sinh mầm
(1)

Hồi Hà Nội giãn cách, tôi cao hứng đâu khoảng một tuần với dự án chụp hình Hà Nội qua cửa hiên nhà căn hộ. 

Từ một góc cố định, vào các khoảng thời gian khác nhau của ngày, ảnh được chụp. 

Toàn bộ quá trình đó thực sự vô cùng hài hước. Và cũng hết sức tâm thần.

(2) 

Giờ, tôi có trò mới, sáng sáng ngó cái chậu hành lá của mình. 

Hành hương sạch từ Bắc Ninh giữ chẳng được mấy hồi, mầm sinh cứ gọi là mơn mởn. Vậy thì trồng thôi :-)

Và tôi phát hiện, cuộc sống vẫn chạy, bất chấp cái thể lý cùng tâm thần của chúng ta đang cao thấp hay lặng ngưng thế nào :-)

ngày 3

ngày 4

ngày 5
ngày 6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét