Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

thu hoạch đậu đỗ

cây đậu đỗ "giãn cách" :-)))
(1)

Trên cây còn hơn chục quả. Thu hái được 03 quả. 

Bóc ba trái khô đó lấy hạt, ơ kìa sao lại màu đen. 

Tôi nghĩ mãi mà dứt khoát không hiểu. 

(2)

Lai lịch những cây đậu đỗ này rất chi là hài hước. 

Rửa giá đỗ xong, tôi lấy phần nước và rác-vỏ đỗ để tưới cho các chậu cây. Từ đó mà mầm đậu đỗ chồi lên khoẻ khoắn. 

Nhìn thích thì tôi bứng mấy bạn ra chậu trồng riêng, mắc giàn leo rất chi là tử tế (và tốn tiền mua dây thép nữa, đương nhiên 😊).

(3)

Vấn đề là rõ ràng vỏ giá đỗ là màu xanh, từ đó suy ra đậu làm giá hẳn phải là đậu xanh. 

Còn hạt đỗ mình thu hoạch lại là đậu đen. 

Quái!

thu hoạch 03 trái đậu đỗ đầu tiên :-)))

gốc gác của cây đậu đỗ nhà mình :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét