Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

đời cây hẹ

em đây là hoa hẹ :-)))
Chậu hẹ đó nằm im ở một góc vườn nhà Hà Nội, hầu như bị quên lãng. Hãn hữu lắm tôi mới nhớ ra nó. Đó là khi cần lá hẹ cho một món nào đó, tỷ như xào giá đỗ có rắc chút hẹ xắt đoạn lấy sắc xanh nhiều hơn là lấy vị.

Ngày chuyển nhà lên căn hộ, tôi giống bạn trẻ đang yêu ngắt các cánh hồng, yêu hay không yêu. Cuối cùng thì ừ một cái, mang chậu hẹ lên nhà mới. Không phải vì rau hẹ mà vì tiếc cái chậu :-)

Gặp gió và nắng hiên nhỏ nhà căn hộ, đám hẹ tự chơi với nhau, qua mau cái đoạn cằn úa mà xanh tươi, vươn mình cho hoa. Trong khi đó, tôi rất nghiêm túc nghĩ, làm món gì với hẹ đây ta :-)))


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét