Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

craft-boy và cái bàn cũ

Tiên sinh lục lọi phòng ngủ phụ đã từ lâu bị biến thành kho chứa đồ. Sau nửa ngày, ông lão đắc chí lôi ra một cái bàn, lau lau chùi chùi rồi cho vô xe chuyển đi nhà rừng.

Ông giải thích cho thái độ hưng phấn của mình, mặt bàn hình ô cờ là một trong những sản phẩm thủ công đầu tiên của ông. Còn thân bàn là kiếm được từ một tiệm đồ cũ.

Giờ cái bàn nằm ngoan một góc phòng ngủ phụ của nhà trên núi. Các ô cờ bị chìm lấp dưới đám modem và máy móc dây dợ của internet và điện thoại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét