Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

dọn nhà: câu chuyện về đồ vật

Dọn nhà là một khái niệm mơ hồ. 

(1)

Đồ vật được sắp xếp lại một cách có trật tự? 

Trật tự này có thể là quy củ có từ trước, việc dọn nhà chính là hành động quay lại với nề nếp. 

Trật tự này cũng có thể là một nguyên tắc sắp đặt mới tinh của người dọn dẹp, hành động của cô ta/anh ta do vậy là đồng thời thiết lập một nề nếp và thực hành nó.

(2)

Đồ vật được đặt định ở đúng chỗ dành cho chúng? 

Nếu những chỗ này đã được xác định từ trước thì hẳn là dù có nhiều đầu việc đến đâu đi nữa, hành động dọn nhà xem ra thực máy móc, tẻ nhạt, đơn điệu, lặp đi lặp lại. 

Nếu việc xác định chúng - chỗ cho đồ vật - là hoàn toàn mới mẻ thì hành động dọn nhà lúc này xem ra đòi hỏi nhiều động não cùng phấn khích hơn. 

Trong trường hợp sau này, người dọn dẹp sẽ phải tính toán, đo lường, hình dung, tưởng tượng từ trước, và thêm nữa là cân nhắc, điều chỉnh các vị trí cho đồ vật. Tuỳ bối cảnh và tâm tính, anh ta/chị ta sẽ có một hành trình thử - sai đầy vui vẻ, phấn khích hay ngược lại là mỏi mệt, chán nán và có thể tệ hơn là kết thúc bằng một mớ lộn xộn mới cần giải quyết.

(3)

Hay đồ vật đơn giản là sẽ được vứt bỏ, một lượng đáng kể, theo một cách phũ phàng không thương tiếc?

Sự vứt bỏ - tạm gọi là thế - không phải chỉ là sự kiện đồ vật được mang ra khỏi nhà, gửi tới các trung tâm tiếp nhận hay đơn giản là đi thẳng ra thùng rác/bãi rác. 

Vứt bỏ ở đây còn tập trung nhấn mạnh khía cạnh tinh thần. Của người dọn dẹp! 

Vứt bỏ - buông bỏ là hành động, song cũng là [một] thái độ với cam kết, quyết tâm và kỷ luật. 

không dễ để bỏ Brecht
nhưng đọc [lại] ông?
"thách thức" còn to hơn nữa khi chúng ta sống trong thời
của vô vàn xao động dễ dãi và sự thiếu tập trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét