Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

nhật ký nhà trên núi: bóng tuyết & tiếng rừng

Tiên sinh về nhà biển sớm so với kế hoạch. Hỏi trên núi thế nào, ông bảo lạnh lắm, tuyết rơi nhiều. 

Qua miệng tôi, lạnh và tuyết đồng nghĩa với phàn nàn và phẫn nộ. Còn với ông lão này, đó là niềm hân hoan kéo dài không điểm kết thúc.

Tôi nhìn những tấm ảnh, cảm giác đầu tiên là may quá, mình ở nhà biển - đồng nghĩa với không phải đối mặt cái lạnh. Rồi sau đó là mơ màng nhớ cái thời chúi mũi vào đọc cả ngày lẫn đêm các tác giả Nhật buổi đầu thời hiện đại mà trong đó có vài người, cũng giống như mấy ông kể chuyện cổ tích ở Châu Âu, hào phóng cho tôi được khám phá trong tưởng tượng các miền tuyết trắng!

mẻ gỗ mới - leng keng, leng keng

tiếng rừng

ngày mới của lão Tiên sinh

bóng tuyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét