Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

new year's day

Là bài hát của Charlie Robison, được ông lão này gửi link cho ông già kia vào ngày đầu năm mới.

Ngày bắt đầu rực rỡ hứa hẹn, sang đầu chiều từ từ chìm vào sắc ghi xám và trở lạnh rõ ràng.

Tôi nai nịt kỹ càng trước khi mở cửa ra sân sau tiếp tục công việc xếp củi. Sau một phần tư giờ đồng hồ con giời nóng tưng bừng, lúc vào nhà bỏ hết hai ba lượt áo ấm làm cho lão Tiên sinh trợn tròn mắt, thực không lạnh à.

Ông hàng xóm Do Thái ra vườn sau đốt lò sưởi ngoài trời, thấy tôi thì chúc mừng năm mới rồi hỏi, mày cần tao giúp không. Hỏi xong, ông hướng ông lão nhà này đang loay hoay nhóm lò sưởi ngoài hiên hét tướng đủ cho cả khu phố nghe rõ, mày chỉ đạo công việc lợi hại nhể. 

Tôi cười hì hì, phải kêu ông ý là bossy.

đốt lò sưởi sớm

chuẩn bị ống xông khói nấu bữa tối

cuối sáng đông-tây gặp gỡ
tranh thủ lúc ấm mở toang các cánh cửa nhà

thành tích to nhất của ngày: củi xếp hòm hòm xong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét