Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

teddy bear & dê con

Năm kia, bữa hai bà già qua nhà xếp đồ, định giá chuẩn bị cho tag sale, ông chủ nhà hí ha hí hửng vác ra một con gấu bông tả tơi. Tưởng được nghe trầm trồ kiểu sao bác lại có món đồ cổ thú vị thế, hoá ra ông nhận được cái lắc đầu lạnh lẽo của bà già chuyên gia tag sale. Tôi không rõ cụ Teddy Bear này sau đó trèo lên gác mái hay đi ra bãi rác thải. Chỉ biết lão Tiên sinh lầm bầm, ai cũng bảo gấu "cổ" bán được tiền lắm, mà bạn gấu trong tay ông tuổi cũng tính vào hàng cụ kị chứ có phải vớ vẩn gì đâu.

Tuần trước, ở nhà một mình, tôi hăm hở xác định một địa bàn dọn dẹp mới: tủ áo ở lối vào phòng ngủ phụ vốn từ đời tám hoánh nào đã hoá thành nhà kho. Không nói đến cả trăm món áo quần chen chúc treo ở ngăn dưới với gần chục bộ đồ lặn và đồ dành cho dân chèo kayak giữa mùa đông, ngăn trên của tủ áo này có không ít món đồ chơi và đĩa than nhạc vẫn còn nguyên trong vỏ bọc. Giữa đám lộn xộn đó, tôi thấy một Teddy Bear khác, không phải là ông/bà cụ tả tơi mà là một bạn trẻ mặt mày nghiêm nghị. Và cạnh bạn gấu còn có bé dê đen sì với cái núm quay nhạc ở dưới bụng.

Vặn một hai vòng cái núm đó, cả một góc nhà óng ánh các sóng âm!

Teddy Bear và dê con

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét