Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

global citizen

Màn hình tivi chia bốn ô. Mỗi ô là một ông Rolling Stones. Tất cả đều giống nhau ở một điểm, già lụ khụ. Tôi nhớ chuyện ông giáo sư đạo mạo và danh tiếng của Đại học Texas hàng chục năm về trước đã tranh thủ một năm trao đổi ở nước ngoài nhưng học thì ít mà tót đi khắp Châu Âu theo ban nhạc này thì nhiều. Nghe nói năm đó ông chỉ bỏ lỡ đúng một buổi diễn của họ.

Sau ban nhạc huyền thoại sống là hai cựu Đệ nhất Phu nhân, một trắng một đen. Có thể có nhiều người không thích cha con ông Bush nhưng hai quý bà nhà Bush rõ ràng rất đáng kính và đáng yêu. Lần lượt các chức nghiệp tuyến đầu được vinh danh, những đóng góp thầm lặng được gợi nhắc, tinh thần liên đới được đề cao.

Âm nhạc và lời trong chốc lát làm dịu đi sắc đen u ám của cơn bão covid-19.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét