Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

sống đời giản dị (1)

"Sự giản dị là trạng thái tinh thần, nằm trong cái chủ đích chính yếu đang dẫn dắt/chỉ đạo đời sống của chúng ta [...] 
Chúng ta chào đời với những món quà được ban tặng khác nhau. Kẻ nhận vàng, người có đá hoa cương, lại có người được đá cẩm thạch, còn lại chủ yếu chỉ nhận được gỗ và đất sét. Nhiệm vụ của chúng ta là chế tác các chất liệu đó. Ai cũng biết là chúng ta có thể làm hư hỏng chất liệu quý báu nhất, song cũng lại có thể từ một chất liệu tầm thường mà làm ra tác phẩm bất diệt. Nghệ thuật là làm nên một quan niệm trường tồn trong một dạng thức tạm bợ [...]
Tinh thần giản dị không phải là một món gia sản chúng ta được thừa kế mà là kết quả của cả một quá trình lao tâm khổ trí của chính chúng ta. Thực hành [sự] giản dị chính là sống sao cho tử tế và nghĩ sao cho phải đạo"
Charles Wagner  - Đọc nương theo bản dịch của Vũ Bằng được Lục Phong gõ lại 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét