Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

quay trở lại làm vườn và dọn nhà (4)

red rhododendron - đỗ quyên đỏ
Hôm nay tôi phát hiện ra một cây japanese maple bé tý xíu, cao chừng ba đốt ngón tay. Trong vườn, ngắm chim và nhớ tên của bọn chúng luôn là một bài tập khó. Còn về đám cây dại trốn mình trong đám cỏ, hôm nay tôi biết thêm một bạn butter cup flowers - nghe rất vui tai và nhìn rất vui mắt. Ở ngay cạnh cửa ra sân sau, bụi lilac rộ hoa tưng bừng, thoảng thơm cả một góc vườn. Cây đỗ quyên ở lối trèo lên hiên nhà năm trước kiên quyết không cho hoa giờ đã hào phóng ra bông lớn đầu tiên và chúm chím đầy nụ.

Nghe radio, ngoài chút phấn khích về cái cục kim loại bay vọt lên trời thì bản tin thời sự chủ yếu dồn dập tin tức về biểu tình cùng những phẫn nộ muôn màu. Tôi cảm thấy thật may mắn là đã không mắc kẹt ở một trung tâm đô thị lớn. Nhìn ngó xung quanh, vẫn là người dắt chó và chó kéo người đi dạo, nhà hàng xóm giàu có bên đường không ngừng gọi thợ tạo cảnh quan hết trồng cây này lại dỡ cây kia. Trong thành phố nhỏ này, mọi thứ cứ chậm rãi từ tốn, cách xa tất thảy căng thẳng cùng ồn ào ở mấy chốn thành lớn.

butter cup flowers
japanese maple - phong nhật bản
lilac - tử đinh hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét