Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

cái giỏ của người thái

Quà từ H - bạn học cfitaire rồi sau thành người thân thiết như đứa em trong nhà.

Tôi không biết gọi tên chính xác nó là gì, cái giỏ có chân hay cái rá có chân (?)

Nó nằm lẫn trong đám đồ lủng củng từ hương trầm đốt vòng cho tới các chân kệ gỗ ebony cho mấy cái tượng Châu Phi và một đống chân cắm nến nửa cổ nửa kim của người Ấn.

Giờ nó được làm sạch, ít nhất là mặt trong, để có thể chứa mấy món đồ vặt mà tôi có thể tiện tay bày ngay trước mặt trong cái ổ nhỏ của mình.

cái giỏ có chân của người Thái 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét