Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

quả táo cắm kim

Được làm từ chỗ bông thừa khi cắt bỏ phần mép dép khâu tay.

Hồi tháng Ba, khi chưa biết đến sự tồn tại của cuộn bông trên gác mái, và trong hoàn cảnh bị bó chân bó tay trong nhà vì cách li, tôi rón rén chỉ dám dùng hai viên bông y tế để làm tạm một cái gối cắm kim khâu cỡ quả táo ta. Mà hai viên bông nào có đủ, tôi phải độn thêm vải vụn. Kết quả quả táo cắm kim có hình thù méo mó quái dị, và mỗi lần định cây kim tôi lại phải vất vả uốn éo đầu ngón tay lần rờ điểm có bông trong khi tự mình sỉ vả mình, sao ki và ngu thế

Giờ tôi có quả táo mập, tha hồ ghim giữ kim vừa dễ lại vừa nhìn vui vui con mắt :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét