Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

ông kẹ

Giống phòng ngủ phụ, nhà vệ sinh nhỏ kề cạnh được dùng như một nhà kho.

Vào kho kiếm giấy vệ sinh hay giấy bếp, bật đèn sáng, thứ trước tiên đập vào mắt là ông kẹ.

Vào kho lui cui nhìn mấy gầm kệ tìm thùng nước rửa tay để trút vô bình nhỏ, ngẩng đầu lên thấy ông kẹ.

Vào kho tìm một bịch nước có ga cho món giải khát mùa hè, trước khi xoay lưng rời đi có cảm giác ai đó chằm chằm vào mình, ngó cái xem sao, lại là ông kẹ.

May mà ông này mặt còn chưa hung dữ như mấy cái mặt nạ môi chuối ngự đỏ chót mắt trố thô lố đang nằm lăn lóc đâu đó trên gác mái. Nhìn ông lần đầu lần hai còn sợ. Sau quen rồi, tưởng ai, chào ông nhé, tạm biệt ông nhé :-)))

xin chào ông kẹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét