Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

cảm giác giáng sinh - dựng cảnh tý hon

Một trò nghịch chiều qua của tôi.

Có lẽ chính vì ra ngoài cậy rêu và vặt lá cây mà tôi dính lạnh, suốt cả một tối và nửa thời gian của đêm rên hừ hừ.

Lão Tiên sinh nhìn tôi thoáng chốc tót ra ngoài rồi lại hùng hục chạy vô phòng ngủ nhỏ giờ đã biến thành nhà kho lục tìm này nọ, lắc đầu ngao ngán mãi không thôi. Đến khi nhìn thành quả lao động của tôi, ông lão cười khà khà, lần này không thấy giơ tay lên kêu Trời.

Giáng Sinh - dựng cảnh 1

Giáng Sinh - dựng cảnh 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét