Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

covid, poison ivy và lyme disease - món nào đáng sợ hơn món nào

ba nhánh lá - bốn tuần ngứa nhảy tưng tưng
Tôi cá người thường sẽ chọn covid

Không phải vì họ biết và biết rõ về poison ivy hay Lyme disease. Mà đơn giản là từ nhiều tháng nay, covid là mối nguy chết chóc, hiện thực.

Nhưng poison ivy chẳng may ai dính phải cứ yên tâm sẽ nhảy tưng tưng vài tuần ngứa ngáy khó chịu đến bức điên người.

Còn Lyme disease nếu trúng phải nó thì có nghĩa là bạn sẽ phải sống chung thân với bao khó chịu cùng đau đớn mà có lẽ chỉ ai mắc phải hay/và người sống cạnh họ mới rành rõ và thấu hiểu, cảm thông chia sẻ.

Ở cái xứ này của vùng New England, phải công nhận thật là tuyệt vời khi con người vẫn còn được sống gần gụi thiên nhiên, trong những biến thiên cảnh quan hữu tình đầy chất thơ. 

Nhưng ai mà biết được, bất kỳ lúc nào chỉ cần sơ sểnh chút là cái nhục thân chúng ta mang đều có nguy cơ bị một con bọ nào đó chọc cho phát đau điếng người kéo theo cái bọng mụn buốt nhức cả tuần. Hay tệ hơn là hai món poison ivy và/hay Lyme disease. 

Trước khi con coronavirus có cơ rơi trúng đầu chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét