Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

proud mary

Nếu không có những chuyến đi dài đến nhà rừng ở Massachusetts thì sẽ không có tiết mục ngâm nga theo sóng radio. Và như thế, nếu nghe hay đọc thấy Proud Mary, tôi sẽ chỉ nghĩ đến Tina Turner.

Đất nước của chủ nghĩa tư bản "thúi tha", của dân chủ và tự do "quá trớn" hoá lại có nhiều cái lợi công cộng mở toang ra cho mọi chúng dân.

Con đường nhỏ ở Pittsfield dành cho người bộ hành và người đi xe đạp vốn trước là tuyến đường sắt chạy men theo sông hồ có họ hàng với Hudson River.

Sạch sẽ. Thanh bình. Đẹp. 

Hết hành trình, quay lại chỗ để xe xếp xe đạp. Nổ máy lên đường trở về nhà trên núi. Bật radio ngâm nga Creedance Clearwater Revival khẩn trương, ồn ào, giục giã.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét