Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

victory garden - kết thúc mùa trồng rau

Không có nhiều hy vọng với mấy cành tía tô ngâm lấy rễ trong nước cả đôi ba tuần nay và vừa mới được giâm vào chậu đất, nhưng tôi tặc lưỡi, cứ thử xem sao.

Răm chậu trồng đợt trước lớn tốt, giờ có thêm ba chậu mới.

Gừng ba cây lớn chậm nhưng đều, kiên nhẫn chút hẳn có đủ lá để mần món cá kho giềng sả và lá gừng tươi.

Ớt thong thả có thể thu hoạch được vốc tay trút vô túi zip trữ trong tủ đá dùng dần.

Các cây tỏi tây vừa xinh cho một nồi hầm hay món canh món xào chi chi.

Và trước mặt là những ngày lạnh. Một mùa victory garden vậy coi là chạm đến hồi kết!

tía tô hồi hộp sinh tử

gừng chờ đủ lá ta làm món cá kho

ớt hiên trước

ba chậu răm mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét