Dọn PC thì ra cái này :-)
Coi xong thấy cái nhà mình giờ chẳng phải là vậy nữa; cái sự lọ mọ ngâm ngâm tẩm tẩm cũng đã biến mất.
Trong khi đó cái bệnh ngồi vêu miệng chờ Mẹ cho đồ ăn vẫn đó; cái thói ngó nghiêng rồi cười ha ha vẫn chưa chừa.
Và cuối cùng, vẫn còn đây tinh thần nồng nhiệt đón chào khách quý đến đánh chén :-)
 |
| một cái Tết - rau cỏ từ vườn nhà Bắc Ninh |
 |
| cái này gọi là T. biết ngâm mơ :-) |
 |
| Mẹ làm con ăn |
 |
| quảng cáo kiểu Bắc Ninh - bác J. cứ thắc mắc là có con gà to thế à :-) |
 |
| em bé Nhật thu hoạch khế |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét