Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

quà rau bí tỏi

Tỏi mấy củ nguyên thân là quà ông cha hàng xóm mang sang tối trước ngày chúng tôi lên đường đi Hancock với lời dặn dò, treo chúng lên.

Còn bí và diếp cùng cải rocket thu hoạch vét là thành tích sang chào hỏi nhân tiện chờ được mời xơi rau của Tiên sinh tối ngày chúng tôi quay trở lại nhà biển.

Hai ông linh mục hết giờ mục vụ trông giống mấy tay thợ cơ khí già đã qua thời tung hoành ngang dọc giờ thư thái hưởng thụ cuộc đời với cái xưởng khách có hay không cũng chẳng quan trọng, ngồi hiên uống rượu, hút xì gà và canh cái lò hun đang nướng đồ ăn cho bữa tối.

Bạn đánh chén hay tay ôm đẫy rau về cười ngoác miệng khoa thành tựu "ăn xin". Rồi mặt mày ông trở nên phi thường nghiêm túc, mai mình đi mua tôm cá về làm chả mang sang đáp lễ nhé.

phơi tỏi
hoa tỏi một cọng không bõ xào, cắm lọ ngó chơi
tuần này tôi hoá thành trái bí :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét