Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

vườn rau thơm paris

Tối qua gọi điện nói chuyện với bà cụ già ở Bắc Ninh, tôi nghe Mẹ kể về chuyện chiết và trồng mới cây chanh Thái do DA mang về từ Hongkong đôi ba năm trước, rồi chuyện cây chanh Mỹ TL đặt mua giờ bói quả ra sao, nghe mà phát thèm.

Coi email của TA, nhìn các chậu cây gia vị của bạn, chà chà cô này quả là siêu cao thủ mát tay.

Mấy món rau ngoài hiên giờ tôi đủ dùng, rất hoan hỉ, rất thoả mãn. Nhưng nếu có thêm chút kinh giới, chút tiá tô, chút hẹ, chút vân vân và vân vân thì hẳn sẽ là còn tốt hơn nữa, nhể :-)))

Tôi lại tham lam rồi :-)))

À mà không, nói theo lối tích cực, cái này gọi là giờ tôi có thêm nhiều cảm hứng mới để tiếp tục trồng các bạn rau gia vị :-)))

vườn rau của TA - chanh, húng ta, bạc hà
vườn rau của TA - gừng, răm, tía tô ta
vườn rau của TA - kinh giới Tây
vườn rau của TA - sả, ngải cứu, lá lốt, nghệ
vườn rau của TA - tía tô Nhật/Hàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét