Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

cọ rửa bàn ghế ngoài trời

Các hình ảnh được ghi lại về thời gian của ngày với nắng và hoa thường cho cảm giác an lành, dễ chịu và thậm chí là có chút nên thơ.

Nhưng sự thật thì việc ở ngoài trời, ngồi trên nền cỏ sân vườn, không phải lúc nào cũng thoải mái và mộng mơ mơ mộng.

Gió đôi khi quá mạnh, thổi tung mấy thứ bày bàn. Nắng đôi khi quá lớn, gay gắt đốt cháy làn da vốn đã lem nhem tối màu và không ít vết nám. Và tệ hại nhất là bạn có nguy cơ cao bị bọn côn trùng tấm công nếu bạn lười hay chủ động tránh xa mấy cái chai xịt xịt.

Nhưng dù thế nào, việc làm sạch mấy món đồ gỗ ngoài trời không phải là một ý tồi. Ít nhất, cả về thị giác và xúc giác, bạn sẽ được hưởng chút khoái cảm không thể diễn tả bằng lời của các mặt gỗ khoe sắc vàng nâu óng ánh dưới nắng mặt trời và đang chờ được quang phủ các lớp dầu bảo vệ mới, của cảm giác nham nháp có mà mịn màng cũng có của các thớ gỗ đã được rũ bỏ tầng tầng lớp lớp bụi thời gian.

Tháng Bảy kỳ dị, có nắng tưng bừng, có nóng đến bức bối khó chịu mang tên mùa hè. Song cũng có sương mù, gió lạnh như thể chớm đông và cả những cơn giông mau tới mau đi nữa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét