Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

quà rau mới - những quả bói đầu tiên

Món làm mang sang chào tạm biệt Father Joe có chả cá và bánh bèo nhân tôm và tóp rang thịt ba chỉ.

Tôi nhăn nhở mấy câu không đầu không cuối ngoài hiên nhà hàng xóm xong thì đánh bài chuồn vì bia không uống, rượu không uống, xì gà lại càng không hút, để lại bạn đánh chén tám chuyện với hai ông linh mục già mang bộ dạng của hai thủ lĩnh băng đảng gốc Ý đã có thâm niên nghỉ hưu thì đúng hơn.

Trước khi tôi rời đi, ông cha hàng xóm đã kịp đi ra vườn nhổ nhổ vặt vặt một hồi, mang lại bàn một ôm lớn rau củ quả.

Lần này, trong đám quà rau tôi hoan hỉ vác về nhà đặc biệt có mấy bạn quả bói lần đầu tiên: một trái cà tím dài và hai quả ớt nhỏ xinh xinh mà theo ông cha hàng xóm, chúng có tên là ớt-cà chua và vị thì đảm bao cay, cực cay :-)

giao tiếp láng giềng - thức ăn đổi lấy thức ăn :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét