Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

chuyện nhà biển: anh nói phải, chị nói trái

Lão Tiên sinh bữa trước kể chuyện đi bỏ phiếu. 

Chuyện là hội đồng thành phố nhiệm kỳ trước ra nghị quyết về biên chế cảnh sát thành phố. Cho tới giờ, ai cũng biết chỉ tiêu này là không tưởng. Hội đồng nhiệm kỳ mới thấy nếu cứ gánh trên vai cái trách nhiệm nặng nề và bất khả thi này thì chẳng khác nào cột đá vào chân mình. Thế là bày ra chuyện trưng cầu dân ý.

Anh em dân chủ và/hay cấp tiến và không ít những người vốn dĩ thuộc cộng đồng phò Chăm đều thấy chuyện này hợp lý. Lừa hay voi thì chuyện phi lý vậy cũng nên dẹp bỏ rồi có sức làm việc khác. Những bà con này đương nhiên sẽ nói Yes.

Còn lại những bà con cuồng Chăm hay siêu bảo thủ của đảng con voi cùng đám nhà giàu sợ chết thì gán luôn cho nó cái nhãn DTP - defund the police trong khi thực chuyện ở thành phố biển bé xíu này chẳng có quái gì liên quan cả. Những người này dĩ nhiên là nói No.

Ông lão nhà ta không cưỡi lừa mà cũng chẳng trèo lưng voi. Ông này có lịch sử "phá đám", bỏ phiếu hầu như chỉ nhăm nhăm chọn ông bà đảng đứng giữa. Còn chính trị gia ông kính trọng và mến mộ nhất [lại] là một ông thống đốc người đảng Cộng hoà. 

Tôi hỏi đùa, thế có chuyện phân biệt cộng hoà hay dân chủ ở đây không. Ông lão lắc đầu, không. Nhưng ông cũng nói thêm, ông hiểu tâm lý của một số bà con trong khu nhà giàu. Họ có thể tiến bộ trong rất nhiều chuyện, nhưng động đến an ninh an toàn của chính họ, nghe thấy chuyện giảm biên chế cảnh sát rồi sau đó lại suốt ngày bị khích động bởi những người vận động nói No thì rồi họ hoảng.

Không rõ cuối cùng thành phố biển bé tý xíu này giữ nguyên hay là bỏ cái chỉ tiêu cao ngất kia. Nhưng như tôi nhớ lại, chừng nào các ông bà cảnh sát người cứ to như voi, đi lại thở hồng hộc thì e rằng có được thêm người thật thì xem ra đường tác nghiệp trên thực địa - chỗ nào phải đi bộ và chạy ý - hẳn là có chút phần khó đạt hiệu quả đây :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét