Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

nhảm thời sự covid: đất dữ hay người ác

Thời sự bảy giờ tối của nhà đài trung ương hôm qua.

Trên màn hình còn có cảnh phát biểu của ông thủ tướng đem lại chút cảm giác vừa an ủi vừa tin tưởng cho bất cứ một nhân dân bình thường nào với khẳng định chuyện xấu xí của bệnh nhân nam ở Bình Dương hồi mấy ngày trước sẽ được làm ra ngô ra khoai. 

Chuyện nếu chỉ thế thì chẳng có gì đáng nói. 

Mỉa mai thay, thời điểm tin đưa về sự kiện diễn ra trong ngày cũng là lúc một chuyện xấu xí khác đã kịp xảy ra với cái kết là thêm một người ốm nữ ra đi trong một hoàn cảnh phũ phàng. 

Và chuyện vẫn là ở Bình Dương.

Tôi nghĩ tới những ồn ào lộn xộn gắn liền con mẹ được gán danh "cuồn cuộn" vừa hung hăng vừa láo lếu mà chẳng có ông chức năng bà chính quyền nào xử lý,  rồi nữa là tin trước đây vài tuần về một ông quan đầu tỉnh dính chưởng lao lý.

Rồi tự nhủ xứ Bình Dương này lạ, chẳng rõ là do đất lắm phần dữ hay nhiều kẻ ác!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét